Trước thềm Tết Seollal: “Chúng ta là hàng xóm” - Cô dâu Việt cùng người dân Hàn Quốc chung tay chuẩn bị Tết
Cô dâu Việt tại Hàn Quốc cùng người dân địa phương chuẩn bị Tết Seollal, làm món thịt bò chiên và gỏi cuốn, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng đa văn hóa tại Busan.
Nhân dịp Seollal, Tết Nguyên đán – ngày lễ lớn nhất trong năm của người Hàn Quốc – các cô dâu nhập cư đang sinh sống quanh chúng ta cũng tất bật chuẩn bị đón Tết.
Tại một sự kiện đặc biệt, họ cùng người dân địa phương làm món thịt bò chiên kiểu Hàn Quốc và món gỏi cuốn Việt Nam, không chỉ chia sẻ món ăn mà còn sẻ chia cả tấm lòng.
Không khí ấm áp từ gian bếp: Khi ẩm thực kết nối con người
Mùi thơm béo của dầu ăn lan tỏa khắp phòng bếp. Trên chiếc chảo nóng, những miếng thịt bò chiên vàng ruộm đang dần chín tới.
Các cô dâu nhập cư và người dân địa phương đứng cạnh nhau, cùng mặc tạp dề, vừa lật thịt vừa phủ bột mì, tiếng cười rộn rã khắp không gian. Chị Yoon Ji Young, cô dâu nhập cư đến từ Việt Nam, chia sẻ: “Tôi đã làm món thịt bò chiên. Không khó lắm. Được gặp bạn bè, cùng các bác, các cô chú như cha mẹ trong nhà làm chung nên rất vui.”
Ông Park Won Deok, cư dân phường Geumgok, quận Buk, người đứng bên cạnh phụ giúp, cũng nở nụ cười hài lòng:
“Làm trong không khí như một gia đình thế này, rồi nghĩ đến việc mọi người sẽ ăn ngon miệng, tôi thấy vui hơn nhiều.”
Ở một bàn khác, đủ loại rau củ nhiều màu sắc được bày ra bắt mắt. Trên lớp bánh tráng mỏng, rau và thịt được đặt lên gọn gàng rồi cuốn lại.
Món gỏi cuốn Việt Nam hoàn thành. Chị Kim Ha Yoon, cô dâu nhập cư người Việt, xúc động nói: “Vào ngày Tết, được cùng gia đình và cả những người Việt Nam khác trò chuyện với nhau, tôi cảm thấy rất vui.”
Trải nghiệm trang phục truyền thống các nước thu hút đông đảo người tham gia
Tại tầng 1 của trung tâm, hoạt động trải nghiệm mặc trang phục truyền thống các quốc gia cũng diễn ra sôi nổi. Những bộ trang phục nhiều màu sắc hòa quyện với nhau, tạo nên cảm giác như một chuyến du lịch vòng quanh thế giới thu nhỏ.
Bà Cha Il Yeon, người tham gia chương trình, bày tỏ: “Ôi, vui lắm chứ. Mặc thử trang phục của nước khác mới thấy thích đến thế nào. Hôm nay tôi thật sự rất vui.”
Các em nhỏ cũng không đứng ngoài cuộc. Bằng đôi tay nhỏ xíu, các em cho nhân vào vỏ bánh rồi khéo léo nắn lại thành hình chiếc bánh hoàn chỉnh.
Em Choi Min Seul, học sinh tiểu học, hào hứng nói: “Con thấy rất vui và thích lắm.”
Chương trình “Mâm cỗ Tết ấm áp cùng nhau” lan tỏa tinh thần sẻ chia
Những món ăn được chuẩn bị trong ngày hôm đó đã được chuyển tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua một trung tâm phúc lợi gần đó.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm văn hóa, các cô dâu nhập cư còn trở thành chủ thể của hoạt động thiện nguyện, trực tiếp tham gia chia sẻ yêu thương với cộng đồng.
Bà Jung Ji Won, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa quận Buk, thành phố Busan, cho biết:
“Đây là chương trình để phụ nữ đa văn hóa và người dân địa phương cùng đón Tết, giao lưu văn hóa với nhau và tăng cường sự kết nối trong cộng đồng.”
Dù quốc tịch khác nhau, nhưng cảm xúc chờ đón Tết là như nhau. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau sẻ chia, họ đã trở thành những người hàng xóm thực sự của nhau.
B TV News
Bình luận 0
Tin tức
Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc gây tranh cãi: Tư vấn viên người nước ngoài bị loại khỏi diện chuyển chính thức vì quốc tịch
Tết này con chưa về... vì lương 3 tháng vẫn chưa thấy đâu
Nỗi đau ngày đoàn viên: Người phụ nữ tử vong sau khi rơi từ đường trên cao sân bay Jeju
Thành phố Ulsan hỗ trợ đến 1,4 triệu won lắp thảm giảm tiếng ồn cho cả gia đình có một con.. chỗ người ta thích ghê
Trẻ em di cư không giấy tờ tại Hàn Quốc rơi vào khoảng trống pháp lý khi dự luật đăng ký khai sinh bị đình trệ
Du khách nước ngoài hoang mang cầu cứu tại ga Seoul, hệ thống biển chỉ dẫn gây tranh cãi
Jeonnam đẩy mạnh quảng bá du học Hàn Quốc tại Việt Nam, hỗ trợ trọn gói từ nhập học đến định cư
Nghỉ Tết Seollal vẫn trực 24 giờ: Tư vấn cho thanh thiếu niên, nạn nhân bạo lực, gia đình đa văn hóa hoạt động bình thường
Vay tiền không trả, nhóm người Việt giam giữ và hành hung đồng hương tại Daegu
Thưởng Tết cho người lao động ở Hàn : Nghỉ việc tạm thời, thử việc, hợp đồng có được nhận không?
Tết vẫn sáng đèn trong nhà kính, cái Tết xa xứ nhọc nhằn của lao động nhập cư nông nghiệp tại Hàn Quốc
Daegu khảo sát thực trạng lao động nước ngoài: Rào cản lớn nhất là ngôn ngữ, visa và thiếu thông tin việc làm
Hàng chục nghìn lao động nước ngoài đến Incheon theo diện visa E 9: Giấc mơ Hàn Quốc và làn sóng dịch chuyển về thủ đô vùng đô thị
Trước thềm Tết Seollal: “Chúng ta là hàng xóm” - Cô dâu Việt cùng người dân Hàn Quốc chung tay chuẩn bị Tết